Kết quả tìm kiếm cho "Nhà xe Thành Bưởi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1922
Chiều 6/5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đã đến kiểm tra phương án bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất cho trụ sở các xã, phường mới sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại TX. Tân Châu.
Ngày 5/6, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 15 năm ngày ra mắt Báo điện tử Dân Việt.
Sáng 5/6, nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2025); tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025.
Ở miền Tây, ly cà-phê là thứ gắn liền với buổi sáng và cả những khoảng lặng giữa ngày. Trưa nắng, nhiều người dừng chân ở quán võng, gọi ly cà-phê đen, thả mình trên chiếc võng đong đưa, tranh thủ chợp mắt. Những quán cà-phê võng vẫn lặng lẽ gìn giữ thói quen ấy, một nét sống chậm đã thành bản sắc của miền Tây.
Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) tổ chức khai mạc sinh hoạt hè với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” năm 2025 và tặng quà cho các em học sinh cấp tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 30/5, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch mùa hè tình nguyện và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.
Sáng 26/5, UBND huyện Thoại Sơn phối hợp Sở Y tế tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá tỉnh An Giang (25/5 - 31/5/2025).
Dành ra 10 phút đi bộ sau giờ làm việc là thói quen tốt của nhiều người, vậy đi bộ 10 phút sau giờ làm việc có tác dụng gì?
Trong 2 ngày 20 và 21/5, đại biểu HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri các xã An Tức, Vĩnh Gia, Lạc Quới, Vĩnh Phước và Lương An Trà.
Tôi không ngồi trong lớp học năm ấy, chỉ đứng ngoài cổng trường nhìn vào. Nhưng phượng vẫn đỏ trên đầu, hoa vẫn rơi xuống chân, như chẳng phân biệt tôi là người bán hàng rong, hay có từng bước qua lớp học hay chưa.
Chạy về biển Cửa Tùng trên Tỉnh lộ 74, đoạn vòng cua mềm mại nơi ngày xưa có 3 cây dừa nghiêng choài ra biển, giờ đây ngày càng bị che dần bởi nhà cửa, hàng quán, khách sạn đã và đang mọc lên từ lúc nào.
Mang những ý nghĩa và cảm xúc đặc biệt dành cho học sinh lớp 12, lễ tri ân và trưởng thành ở các trường THPT đã trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm. Đây còn là thời khắc chuyển giao từ hành trình học tập phổ thông sang bước ngoặt mới trong cuộc đời của các em học sinh.